Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/04/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  Kỳ lạ lễ nhận đá làm… cha nuôi Kỳ lạ lễ nhận đá làm… cha nuôi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Các chàng trai Mông ở mảnh đất Mù Căng Chải (Yên Bái) khi đủ 16 tuổi đều phải trải qua một nghi lễ thiêng liêng mà tổ tiên truyền lại: Được cha mẹ làm lễ đặt tên mới và nhận “cha nuôi” thì mới trở thành người lớn.

“Cha nuôi” mà các chàng trai người Mông nhận là một phiến đá to ngự trên đỉnh núi thiêng cao chót vót ngay trước bản. Dân bản quan niệm rằng, thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của một chàng trai phải được gió núi, mây ngàn, trời cao, đất rộng chứng kiến, phải được hòn đá thiêng nhận làm con nuôi thì mai này tương lai mới rộng mở, cuộc sống thành đạt, tránh được mọi tà ma, bệnh tật quấy nhiễu...

 


Một chàng trai Mông được làm lễ đặt tên mới.

 

Lễ thay tên mới thường được chọn làm vào buổi sáng những ngày cuối tháng 12 dương lịch khi mặt trời đã nhô lên khỏi ngọn núi. Lễ vật chỉ được phép chế biến khi đã mang lên đỉnh núi thiêng, gồm: Gà trống tơ 1 con, rượu ngô 3 chén, nước suối 3 bát, hương 6 nén và 3 tờ giấy bản đã cắt thành tiền.

 

Đúng giờ lành, thầy cúng cho tiết gà và dùng nó quết vào hòn đá thiêng, quết vào tờ giấy tiền và hòa vào rượu. Đồ lễ vật chuẩn bị xong, thầy cúng đứng giữa, bố mẹ và người con trai nhân vật chính của buổi lễ đứng hai bên, trang nghiêm thành kính khấn, đại ý: Con là... được cha mẹ sinh ra và nuôi cho khôn lớn, giờ đây đã đến tuổi trưởng thành. Hôm nay đến đây xin được đặt tên mới, con có cơm, có rượu thịt mới, cha nuôi nhận, chứng giám cho con hôm nay được đặt tên mới, mong cha nuôi xua đuổi tà ma, xua đuổi những điều không may mắn để cuộc sống sau này con được bình yên hòa thuận, làm ăn phát đạt…

 

Khấn xong, thầy cúng cùng với chủ nhân của buổi lễ, mỗi người một đầu cùng xe sợi lanh xoắn vào nhau cho thật chắc để buộc vào cổ chàng trai làm bùa hộ mệnh, phần thừa còn lại được cắt ra và giấu vào trong khe đá.

 

Lúc này, các nén hương đã cháy hết 2/3, người con trai vừa chính thức trưởng thành được tự tay mình luộc thịt gà, nấu cơm để dâng lên “cha nuôi” là phiến đá với lời mời: “Trình lạy cha nuôi, mẹ dưỡng! Thức ăn tự tay con đã nấu chín, gà đã luộc ngon, kính mời cha uống rượu, ăn đầu gà, chân gà, cổ cánh và ăn cơm chứng giám cho lòng thành của con...”.

 

Sau thủ tục mời này chừng 10 phút thì tất cả gia đình của người con được làm lễ đổi tên sẽ cùng dọn cơm ăn ngay bên phiến đá thiêng vừa trở thành cha nuôi chàng trai với ý nghĩa là cả gia đình cùng ăn bữa cơm sum họp đầu tiên để mừng cho một thành viên đã chính thức làm người lớn.

 

Kể từ khi được mang tên mới, nhận trọng trách mới với gia đình, cộng đồng, chàng trai Mông trưởng thành phải thực hiện thêm 2 lần đem lễ lên núi tạ tảng đá “cha nuôi” vào 2 dịp tết liền sau đó thì mới yên ổn trong tâm linh, gặp may mắn, hạnh phúc trong đời thường...

 

Theo Giàng Vinh Minh

 Dân Việt



  Các Tin khác
  + Nhớ “Mặt trời thi ca Nga” (11/02/2012)
  + Phát hiện 36 vết nứt trên “khách sạn bay 5 sao” A380 (08/02/2012)
  + Hồ băng màu trắng xanh đẹp kỳ ảo (02/02/2012)
  + GDP của Ucraina đạt tăng trưởng 5,2% trong năm 2011 (01/02/2012)
  + Kinh ngạc đường cao tốc xuyên nhà chọc trời (01/02/2012)
  + ''Đã mắt'' với tháp ô tô siêu xa xỉ (01/02/2012)
  + Những nghi lễ cầu may kỳ lạ đầu năm (01/02/2012)
  + Lễ cưới với thần trái cây kỳ lạ của các bé gái Nepal (31/01/2012)
  + Những điều cần biết về hệ thống thuế thống nhất năm 2012 (30/01/2012)
  + Những bài học từ cuộc đời Steve Jobs (29/01/2012)
  + Phát hiện loài khỉ nhện nâu cực hiếm (29/01/2012)
  + Điểm mặt doanh nhân thế giới tuổi Rồng (29/01/2012)
  + Những cách đem lại may mắn cho năm mới (28/01/2012)
  + Cậu bé sinh ra không có máu (28/01/2012)
  + Ba tòa nhà cao tầng sập tại Brazil, 4 người chết (28/01/2012)
  + Lầu Năm Góc giảm chi tiêu quốc phòng 5 năm tới (28/01/2012)
  + Những phát ngôn ấn tượng về Việt Nam của khách quốc tế (27/01/2012)
  + Khả năng châu Á sẽ bùng nổ dân số trong năm Rồng (25/01/2012)
  + Đi bộ 900km trong 9 ngày để về nhà đón Tết (25/01/2012)
  + Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Tôi viết “Mùa xuân từ những giếng dầu” bằng cảm xúc thật của mình (25/01/2012)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 150
Total: 82056099

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July