Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/04/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  Dâng hương tưởng niệm 45 năm vụ thảm sát Bình Hoà Dâng hương tưởng niệm 45 năm vụ thảm sát Bình Hoà , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Dân trí) - Sáng 4/12, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 45 năm ngày 430 thường dân bị sát hại trong vụ thảm sát Bình Hoà (3/12/1966 - 3/12/2011) tại xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Vụ thảm sát Bình Hoà bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng ngày 3/12/1966 khi một tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên từ đồi Rê - Núi Dâu càn xuống xóm Tri Hoà, xả súng vào nhà cửa, trâu bò, giết hại 15 người dân lương thiện đang sinh sống trong làng.
 

Các em học sinh địa phương dâng hương tưởng niệm - Ảnh: Hữu Trí

 

Ngày 5/12/1966, quân địch tiếp tục chia thành nhiều tốp lùng sục đến từng nhà, truy bắt nhân dân 2 xóm Tri Hoà và Long Bình tập trung về hố bom Truông Đình. Tại đây, 36 người đã bị bắn chết tại chỗ.

 

Không dừng lại ở đó, ngày 6/12/1966, chúng đã tàn sát 7 người tại xóm Lộc Miếu, rồi tràn vào các thôn xóm thuộc xã Bình Hoà. Một toán tràn về hướng An Khương- Tự Lộc, lùng sục khắp các nhà hầm chống pháo, bắn giết 7 người ở Lộc Miếu. Một toán khác bao vây xóm Đồng Trung bắt tất cả người già, trẻ em, phụ nữ dẫn xuống xóm Cầu. Toán thứ ba xông thẳng vào xóm Lạc Sơn, bắt nhân dân dẫn ra xóm An Phước. Đến 16 giờ chiều, sau khi đã hoàn thành việc dồn dân về điểm tập trung, chúng đồng loạt sả súng vào hàng trăm người dân lương thiện, trong tay không một tất sắt.

 

Chỉ tính trong ba ngày từ ngày 3 đến 6/6/1966 lính Nam Triều Tiên đã giết hại tất cả 430 người dân lương thiện ở xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn biến vùng đất vốn yên bình trở nên tang thương chết chóc.

 

Không chỉ có người lớn mà bọn giặc tàn ác còn sát hạ cả phụ nữ và trẻ em trong làng. Vụ thảm sát Bình Hòa đã để lại một di chứng vô cùng đau thương trong lòng người dân nơi đây.
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đông đảo người dân tham dự buổi lễ tưởng niệm - Ảnh: Hữu Trí

 

Ông Nguyễn Đăng vũ, giám đốc sở VHTT&DL Quảng Ngãi cho rằng vụ thảm sát Bình Hòa là minh chứng cho sự suy đồi mất lương tâm của bọn giặc ác ôn hòng xâm lăng nước ta. “Chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm là để kính lên hương hồn những thường dân vô tội bị sát hại lời tri ân sâu sắc nhất. Muốn hương hồn những thường dân xấu số được siêu độ” – ông Vũ nói.

 

Ở tỉnh Quảng Ngãi ngoài vụ thảm sát Mỹ Lai (Sơn Mỹ, Tịnh Khê, Sơn Tịnh) vào sáng 16/3/1968 thì trên mảnh đất anh hùng bất khuất đầy nắng và gió làm cả thế giới rúng động khi 504 thường dân vô tội bị sát hại. Ngoài ra, bọn giặc xâm lược còn tổ chức nhiều vụ thảm sát kinh hoàng khác như Diên Niên – Phước Bình, Địa đạo Đám Toái (Bình Châu); Phú Thọ (xã Hành Tín Tây)…

 

Hữu Trí



  Các Tin khác
  + Nhớ “Mặt trời thi ca Nga” (11/02/2012)
  + Phát hiện 36 vết nứt trên “khách sạn bay 5 sao” A380 (08/02/2012)
  + Hồ băng màu trắng xanh đẹp kỳ ảo (02/02/2012)
  + GDP của Ucraina đạt tăng trưởng 5,2% trong năm 2011 (01/02/2012)
  + Kinh ngạc đường cao tốc xuyên nhà chọc trời (01/02/2012)
  + ''Đã mắt'' với tháp ô tô siêu xa xỉ (01/02/2012)
  + Những nghi lễ cầu may kỳ lạ đầu năm (01/02/2012)
  + Lễ cưới với thần trái cây kỳ lạ của các bé gái Nepal (31/01/2012)
  + Những điều cần biết về hệ thống thuế thống nhất năm 2012 (30/01/2012)
  + Những bài học từ cuộc đời Steve Jobs (29/01/2012)
  + Phát hiện loài khỉ nhện nâu cực hiếm (29/01/2012)
  + Điểm mặt doanh nhân thế giới tuổi Rồng (29/01/2012)
  + Những cách đem lại may mắn cho năm mới (28/01/2012)
  + Cậu bé sinh ra không có máu (28/01/2012)
  + Ba tòa nhà cao tầng sập tại Brazil, 4 người chết (28/01/2012)
  + Lầu Năm Góc giảm chi tiêu quốc phòng 5 năm tới (28/01/2012)
  + Những phát ngôn ấn tượng về Việt Nam của khách quốc tế (27/01/2012)
  + Khả năng châu Á sẽ bùng nổ dân số trong năm Rồng (25/01/2012)
  + Đi bộ 900km trong 9 ngày để về nhà đón Tết (25/01/2012)
  + Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Tôi viết “Mùa xuân từ những giếng dầu” bằng cảm xúc thật của mình (25/01/2012)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 153
Total: 82056244

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July