David Schmitz
Thủ tướng Hungary chọc giận Ukraine với phát ngôn thân Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một lần nữa khiến quan hệ giữa Budapest và Kyiv rơi vào căng thẳng khi trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông gọi Nga là “kẻ chiến thắng” trong cuộc chiến và phủ nhận chủ quyền của Ukraine.
Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm đầu tuần tự hào tuyên bố về các vùng lãnh thổ chiếm được tại Ukraine, Orbán đã gián tiếp tiếp tay cho Kremlin với phát ngôn gây sốc: “Ukraine không phải là một quốc gia độc lập, không có chủ quyền.”
“Chúng ta tài trợ cho Ukraine, phương Tây tài trợ cho nó, chúng ta cung cấp vũ khí,” Orbán nhấn mạnh trong buổi trò chuyện với những người ủng hộ đảng của mình. Chính phủ Hungary dưới thời ông vốn có quan hệ thân thiết với Moscow và từng nhiều lần tìm cách cản trở các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga.
Orbán thừa nhận UAV Hungary xâm nhập không phận Ukraine
Không dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo Hungary còn thừa nhận máy bay không người lái của nước này đã bay vào không phận Ukraine, sau khi trước đó Budapest kịch liệt phủ nhận cáo buộc từ phía Kyiv.
“Giả sử có vài chiếc bay lạc vào vài mét thì sao? Ukraine không thể cư xử như thể mình là một quốc gia có chủ quyền,” Orbán nói, đồng thời leo thang giọng điệu công kích nước láng giềng khi chiến dịch tranh cử trong nước đang nóng lên.
Quan hệ giữa hai quốc gia vốn đã căng thẳng, nay càng thêm trầm trọng sau khi Ukraine nhiều lần tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba – tuyến cung cấp dầu quan trọng từ Nga sang Hungary – khiến nguồn cung bị gián đoạn.
“Nga đã thắng” – Orbán lặp lại luận điệu từ Moscow
Orbán tiếp tục gây phẫn nộ khi tuyên bố: “Ukraine đã mất một phần năm lãnh thổ vào tay Nga – đó là dấu chấm hết cho chủ quyền.”
Theo ông, nếu phương Tây ngừng rót tiền, Ukraine sẽ “sụp đổ hoàn toàn”: “Khi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc, đất nước này sẽ không còn tồn tại.”
“Cuộc chiến đã được định đoạt. Nga đã thắng.” – Orbán nhấn mạnh, cho rằng vấn đề duy nhất còn lại là khi nào đạt được thỏa thuận với Moscow – hoặc giữa Nga và Mỹ, hoặc khi châu Âu “cuối cùng cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán”. Những phát ngôn này phản ánh gần như nguyên văn luận điệu tuyên truyền từ Kremlin.
Putin “tự hào” về chiến dịch ở Ukraine – phương Tây tiếp tục chỉ trích
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Chúng tôi đã làm điều cần phải làm và chúng tôi tự hào về điều đó,” ám chỉ các vùng lãnh thổ chiếm được ở Ukraine.
Dù Moscow nói sẵn sàng đàm phán, các điều kiện mà Nga đưa ra đều không thể chấp nhận với Kyiv. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gần đây cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Nga, song không có dấu hiệu nào cho thấy Kremlin sẽ thay đổi đường lối.
Kyiv phản pháo gay gắt: “Orbán bị mê hoặc bởi tuyên truyền Nga”

Những phát ngôn từ Budapest đã làm dấy lên làn sóng giận dữ tại Ukraine. Ngoại trưởng Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X (Twitter):
“Tin tốt là Thủ tướng Orbán đã thừa nhận rằng một số máy bay không người lái từ Hungary thực sự đã xâm nhập không phận Ukraine” – đồng thời nhắc nhở Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó rằng việc gọi cáo buộc đó là “tin giả” giờ đã trở nên “lố bịch”.
Tuy nhiên, Sybiha nói thêm: “Tin xấu là Orbán vẫn bị mê hoặc bởi tuyên truyền Nga. Chúng tôi muốn nghe quan điểm của ông ta về chủ quyền và độc lập khi ông thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng Nga – điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác châu Âu đã nhiều lần yêu cầu.”
Thực tế, ông Trump gần đây đã yêu cầu châu Âu chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga – trong khi Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là những khách hàng lớn.
“Người cuối cùng nên nói về chủ quyền”
Trên mạng xã hội, dư luận Ukraine dùng lời lẽ gay gắt hơn. Một cựu nhà ngoại giao viết rằng Orbán đã “mất kiểm soát” và đang “bị Kremlin giật dây”. Ông ta là “người cuối cùng nên nói về chủ quyền hay độc lập”.
Các học giả và chuyên gia quốc tế cũng chỉ trích mạnh mẽ. Giáo sư khoa học chính trị Bransilav Slantchev (ĐH California, San Diego) nhận định:
“Orbán đang lặp lại y nguyên luận điệu của Putin – rằng chủ quyền của Ukraine chỉ tồn tại nhờ Nga, tức là không hề tồn tại.”
Theo ông, điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền tồn tại của Ukraine. Dù Hungary không phải kẻ thù của Kyiv, “chính phủ của họ thì đúng là như vậy”. Slantchev dự đoán Orbán sẽ ngày càng xa rời EU và có thể trượt dốc nghiêm trọng khi cuộc bầu cử năm 2026 đến gần.
Garry Kasparov: “Tại sao Hungary vẫn được ở lại EU và NATO?”
Nhà cựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov, hiện là một trong những tiếng nói đối lập nổi bật của Nga, chỉ trích phương Tây quá mềm mỏng với Budapest:
“Một lần nữa, tôi tự hỏi vì sao một quốc gia do người trung thành với Putin như Orbán lãnh đạo vẫn là thành viên EU và NATO – nếu không phải để phá hoại họ,” Kasparov viết trên X. “Câu hỏi đúng hơn là tại sao họ vẫn được phép ở lại.”
“Hungary sẽ hối tiếc thời kỳ Orbán”
Từ Đức, chính trị gia SPD Fritz Felgentreu, cựu nghị sĩ Quốc hội Liên bang, cũng đưa ra lời chỉ trích nặng nề. Nhìn về cuộc bầu cử tháng 4/2026, ông viết:
“Hungary sẽ sớm nhìn lại thời kỳ Orbán với nỗi xấu hổ sâu sắc.”
"De facto defeat" in the Ukraine war: Even propagandists turn their backs on Putin
|