Bài viết của Marcus Giebel
Trận chiến Pokrovsk
Nga dường như đã bị quân đội Ukraine đánh lừa trong trận chiến giành Pokrovsk. Nhiều binh sĩ Nga bị cho là đã rơi vào vòng vây.

Kiev – Trận chiến tại thành phố Pokrovsk đang khiến Nga phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin dường như chấp nhận điều đó trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, bởi thành phố này nằm ở vùng Donetsk – một vị trí chiến lược quan trọng đối với phía Nga. Nếu chiếm được Pokrovsk, việc tiếp tế cho các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều – tuyến liên lạc hậu cần có thể bị cắt đứt.
"Cái bẫy đã sập" – Theo Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, rất nhiều binh sĩ Nga đã bị bao vây gần Pokrovsk.
Sau nhiều tháng giao tranh dữ dội, các đơn vị Nga trên mặt đất giờ đây dường như đã bị cắt rời khỏi phần còn lại của lực lượng xâm lược. Tướng Syrskyi cho biết điều này trong cuộc họp với báo chí. Theo hãng tin Interfax Ukraine, ông lưu ý rằng giao tranh tại khu vực đã chuyển dần về phía bắc.
Chiến thuật của Ukraine: Dụ quân Nga vào bẫy ở Pokrovsk
Mặc dù có ưu thế về quân số, quân Nga đã tiến sâu khoảng 12 đến 20 km. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã dự liệu trước và điều chuyển một số đơn vị quân sự để đối phó.
“Kế hoạch là nghiền nát quân địch tại con sông Kazenny Torets – một tuyến phòng thủ tự nhiên,” vị tướng giải thích.
Những đơn vị Nga tiến sâu vào vùng kiểm soát Ukraine đã rơi vào một “ngõ cụt”. Syrskyi nói thêm:
“Đồng thời, với sự hỗ trợ của lực lượng đổ bộ đường không, chúng tôi đã khép vòng vây từ hai hướng bắc và nam. Kẻ thù đã bị mắc bẫy. Giờ đây, chúng gần như đang bị tiêu diệt hoàn toàn.”
Ông Syrskyi cũng nhấn mạnh rằng, về phía thành phố Dobropillja ở phía bắc, 168 km² đã được tái chiếm, và 182 km² khác đã được giải phóng khỏi các nhóm phá hoại xâm nhập. Quan trọng hơn cả, theo cổng thông tin United24 Media, nhờ vào chiến thuật khéo léo của các chiến binh Ukraine, quyết định sáng suốt của các chỉ huy, cải cách kịp thời và các cuộc tấn công hiệu quả vào hậu phương đối phương, Nga đã không đạt được mục tiêu đề ra cho mùa xuân và mùa hè năm nay.
Nga chịu tổn thất nặng: Kiev tuyên bố 940 lính Nga chết chỉ trong một ngày

Hiện tại, Nga đang chuyển sang chiến thuật gọi là “Ngàn vết cắt” – triển khai các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 binh sĩ đột nhập vào lãnh thổ Ukraine để phá hủy hậu cần và gây áp lực.
Tuy nhiên, tổn thất của phía Nga vẫn ở mức cực kỳ lớn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố trên mạng xã hội hôm 26/9 rằng 940 lính Nga đã bị tiêu diệt chỉ trong một ngày. Ngoài ra, 2 xe tăng, 14 hệ thống pháo binh, 334 máy bay không người lái và 82 phương tiện quân sự đã bị vô hiệu hóa.
(Nguồn: Interfax, United24 Media, Telegram)
???? Tóm lại: Trong trận chiến Pokrovsk, Ukraine không chỉ chặn đứng đà tiến công của Nga mà còn gài bẫy và bao vây nhiều đơn vị đối phương, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Mục tiêu của Putin về bước tiến lớn trong mùa hè đã thất bại, còn quân đội Nga thì đang mắc kẹt và bị tiêu diệt từng bước.
Putin đối mặt với những tổn thất cay đắng: Người Ukraine dường như đã dụ người Nga vào bẫy - "kẻ thù đang bị tiêu diệt"
|